"Đừng buồn khi bị từ chối vì cân nặng, hãy biến nỗi buồn thành động lực để tỏa sáng!"
Đối với nhiều cô gái, việc có thân hình quá khổ luôn là nỗi đau, nhất là khi bạn trai sẵn sàng chia tay vì lý do đó. Nadina Knight, 27 tuổi, từng nặng 100 kg và bị bạn trai Tim bỏ rơi vì quá béo. Sau khi Tim hẹn hò với một cô gái mảnh mai khác, Nadina quyết định thay đổi bản thân để chứng minh mình. Sau 8 tháng ăn kiêng và tập gym, cô đã giảm 44 kg, trở nên xinh đẹp và tự tin tham gia các cuộc thi nhan sắc. Hiện tại, Nadina đã tìm được tình yêu mới bên Jacques, huấn luyện viên cá nhân của cô.
Hình ảnh mới của Nadina khiến bạn trai cũ phải hối hận vì cô đã trở nên lộng lẫy sau khi bị chê bai và bỏ rơi. Tương tự, Mona Christensen cũng bị bạn trai đá sau 7 năm vì tăng cân, nặng nhất là 114kg. Sau một năm đau khổ, cô quyết định giảm cân bằng cách tập gym và điều chỉnh chế độ ăn uống. Hiện tại, Mona đã giảm xuống còn khoảng 70kg và mở trung tâm rèn luyện thể hình Functional Fitness Forever. Cô không còn nuối tiếc và cảm ơn bạn trai cũ vì đã giúp cô nhận ra vấn đề của mình. Mona đã mất 8 năm để khám phá vẻ đẹp và sự tự tin của bản thân.
Zoe Hammonds, sau khi bị đá vì thân hình quá khổ, đã quyết tâm giảm cân để “phục thù”. Cô thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập gym 3 ngày/tuần, giảm gần 40 kg sau 8 tháng. Khi Zoe trở lại với thân hình quyến rũ, những chàng trai từng bỏ rơi cô, trong đó có bạn trai cũ, lại tìm cách tán tỉnh cô. Nhưng Zoe đã ngọt ngào từ chối: “Anh từng có cơ hội, nhưng giờ thì quá muộn rồi”. Tương tự, Ái Mỹ ở Trịnh Châu, Trung Quốc, sau khi giảm cân thành công, đã gây sốc khi tặng bạn trai cũ một bánh xà phòng làm từ mỡ thừa của mình như một cách trả thù.
Ái Mỹ quyết tâm thay đổi sau khi bị sỉ nhục vì cân nặng. Cô gửi cho bạn trai cũ, Dương Tiểu Lỗi, một bức ảnh xinh đẹp kèm theo cục xà phòng làm từ mỡ thừa của mình, nhắc anh về Tết năm ngoái và tặng anh món quà độc đáo này. Câu chuyện của Ái Mỹ cùng những cô gái khác như Zoe, Nadina, Mona là minh chứng cho việc, khi gặp tổn thương, thay vì khóc lóc hay oán trách, chúng ta nên tìm cách đứng lên và tự hoàn thiện bản thân.
Họ tìm cách trả đũa những kẻ đã làm tổn thương mình một cách tích cực, khiến những kẻ đó không chỉ ngạc nhiên mà còn nuối tiếc vì đã đánh mất họ. Phụ nữ luôn mang trong mình dòng máu chiến binh, sẵn sàng bảo vệ bản ngã kiêu hãnh. Họ có khả năng biến những thứ nhỏ bé thành điều lớn lao: từ rau thịt trở thành bữa ăn ngon, từ một căn phòng thành tổ ấm. Khi nhận cơn giận, họ sẽ trả lại bằng cơn cuồng nộ, ngọt ngào hoặc cay đắng, tùy thuộc vào cách họ nhìn nhận bản thân. Những cô gái từng bị xúc phạm đã biến giận dữ và tủi hổ thành động lực để đốt cháy mỡ thừa, tạo ra ánh hào quang lấp lánh cho chính mình.
Họ đã chứng minh vẻ đẹp và sức mạnh của mình, đồng thời dạy kẻ bội bạc một bài học đáng nhớ. Hãy nhớ, các nàng, nếu muốn trả thù, hãy làm điều đó một cách êm ái và lộng lẫy!










Source: https://afamily.vn/neu-bi-da-vi-beo-dung-khoc-loc-than-than-cho-mat-thoi-gian-hay-tro-nen-xinh-dep-rang-ngoi-20160717101031200.chn